Bolero giai điệu quê hương

Thứ hai, 01/01/2018 16:21

Liên hoan "Bolero giai điệu quê hương" tỉnh Quảng Nam lần thứ I năm 2017 đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn ngọt ngào đối với các thí sinh và khán giả hâm mộ với những tình khúc vượt thời gian qua giai điệu trữ tình, sâu lắng...

Thí sinh Trần Hào Nam (giữa) quán quân liên hoan bolero Quảng Nam năm 2017.

Liên hoan "Bolero giai điệu quê hương" tỉnh Quảng Nam lần thứ I năm 2017, do Trung tâm Văn hóa- Thông tin (VHTT) Quảng Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 12 đến 29-12-2017 vừa qua. Đây là hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2018) và chào đón năm mới 2018. Lần đầu tiên được tổ chức, sân chơi này quy tụ hơn 400 tiết mục đơn ca và song ca tham gia ngay ở vòng loại, mang lại sự hào hứng của những người dân ở mọi độ tuổi, ngành nghề. Ông Hà Thanh Hùng (đơn vị H. Tiên Phước), thí sinh cao tuổi nhất tham gia liên hoan chia sẻ: "Tôi yêu những tình khúc giai điệu bolero từ thời tuổi trẻ, và bolero với những giai điệu ngọt ngào như ăn sâu vào máu thịt. Đến nay đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn còn mê hát. Được sự động viên của anh em bạn bè và người thân trong gia đình nên tôi đăng ký tham gia liên hoan lần này. Tôi rất vui khi được ban tổ chức (BTC) và khán giả ưu ái dành cho tôi giải thí sinh lớn tuổi được khán giả yêu thích".

Qua 6 đêm vòng loại, 2 đêm bán kết và đêm chung kết, Liên hoan "Bolero giai điệu quê hương" tỉnh Quảng Nam năm 2017 đã mang đến cho những người yêu âm nhạc xứ Quảng những "bữa tiệc" bolero sau ngày tháng mưu sinh thường nhật. Những tình khúc bolero vượt qua thời gian, gắn kết từ trái tim đến với trái tim của những nghệ sĩ đến với khán thính giả. Những ca khúc Lối về xóm nhỏ, Mưa chiều miền Trung, Xin gọi nhau là cố nhân, Hoa nở về đêm, Áo em chưa mặc một lần, Đường xưa lối cũ, Chờ đông... làm say đắm những người yêu bolero ở Quảng Nam trong liên hoan lần này. Dường như ai cũng mong có liên hoan như thế này để có dịp gặp gỡ, giao lưu, và cùng nhau có những phút giây thư giãn, thả mình vào những tình khúc bolero da diết. Chị Hồ Phương Nga, người dân P. An Mỹ (TP Tam Kỳ) cho biết: "Từ nhỏ tôi rất yêu thích dòng nhạc bolero vì đậm chất dân ca, giai điệu đều đều, lời ca dễ thuộc, dễ nhớ... Từ đêm khai mạc đến đêm chung kết liên hoan, dù bận việc buôn bán nhưng tôi luôn đếm dự xem không bỏ buổi nào. Tôi rất vui vì tỉnh nhà có nhiều người tham gia thi hát và hát bolero rất hay".

Tham gia đêm chung kết Liên hoan "Bolero giai điệu quê hương" tỉnh Quảng Nam năm 2017 có 14 tiết mục (2 song ca) là những bài hát bolero trữ tình, sâu lắng, vượt qua thời gian được các thí sinh thể hiện khá thành công. Kết thúc liên hoan, BTC đã trao giải nhất cho thí sinh Trần Hào Nam (ca khúc Xin làm người xa lạ, sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi); 2 giải nhì cho thí sinh khiếm thị Trương Thị Bích Diễm (ca khúc Hoa nở về đêm, nhạc sĩ Mạnh Phát) và thí sinh Phan Đông Nhựt (cùng đơn vị Tam Kỳ, với ca khúc Áo em chưa mặc một lần, nhạc sĩ Hoài Linh); 3 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các thí sinh đoạt giải. Ngoài giấy chứng nhận, giải nhất là 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng/giải; giải ba 2 triệu đồng/giải và khuyến khích 1 triệu đồng/giải.

 Ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Trung tâm VH-TT tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTC Liên hoan "Bolero giai điệu quê hương" lần thứ I năm 2017 chia sẻ, liên hoan là sân chơi cho công chúng yêu nhạc, qua đó, phát hiện những tài năng yêu thích thể loại nhạc này và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng. Qua tổ chức liên hoan nhằm tăng cường các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tạo không khí vui tươi lành mạnh, bổ ích cho các tầng lớp nhân dân, công chúng yêu nhạc, đặc biệt ở thể loại bolero.

THẠCH HÀ